Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

-------ví Mẹ----------

Tác giả: Nịnh Liêm

Mẹ là
-Mẹ là vi chúa tối cao
-Mẹ như trăng sáng như sao trên trơi
-Mẹ như nhung ánh măt troi
-Soi đường mở lối cho đời con đi
-Mẹ là một đống nu nhi
-Mẹ di van dăm nuôi con trương thành
......................the end......................,..,,...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
  • Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
  • Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
  • Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
  • Không Lời (Tĩnh An)
  • Mắt Lá (Mường Mán)
Thơ bạn muốn xem
  • Hỡi Người Bệnh, Chúng Ta Bị Bùa Chăng
  • Một Bàn Tay Thôi Nắm Một Bàn Tay
  • Nhớ ...
  • Thơ Vui Về Trà.
  • 617 - Một Chân Dung
  • Chiều Quê
  • Mối Hận Dài
  • Tặng Gì
  • Trăng Vỡ 2 _ Thơ 4 Câu
  • Thương Dùm Kẻ Đa Tình 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thu Vấn
  • Cao Thoại Châu
  • BÙI THU NGA
  • Nguyễn Nhật Ánh
  • Trường Đinh
  • I't Me
  • La Thứ
  • Vũ Thành Quyết
  • Rừng
  • Cái Hữu Thanh
©2026 - CungThuGian.com