...(*._.)từng Dòng Thương Nhơ...(._.)

Tác giả: Tuyết Sơn Phi Hồ

Đời anh buồn lắm em ơi
Yêu thương dang dở hết mộng rồi
Câu nói chung tình trên môi xinh như hoa lý
Chót lưởi đầu môi không thành ý có nghĩa gì.

Nhiều lần đau khổ khắc ghi
Tim tôi tan nát củng gì chữ yêu
Chở về cái số hoạnh hiêu
Cho tim băng giá đừng yêu người nào..

Viết vài dòng chữ thương đau
Ghi vào nhật ký bao giờ mới quên
Ngờ đâu tôi cố tim quên
Thì em lại đến làm tôi siêu lòng..

Ngoài mặt tỏa vẽ như không
Trong lòng đã thấy nhớ mong em rồi
Nhớ dòng chữ nào ở lại bên tôi
Làm tôi mơ ước xa xôi về nàng.

Để rồi cách nửa không giang
Ôm theo thương nhớ muộn màng
Nhớ câu em viết vội vàng
Mười năm tao ngộ xin nàng chớ quên!
Chưa phân loại
Uncategorized