Yêu Mình Anh Thôi Đấy

Tác giả: TRẦN THỊ THUỶ

Em có yêu đấy nhé
Nhưng là một người thôi
Dù ở rất xa xôi
Nhưng vẫn luôn nhung nhớ .

Người đó mang hơi thở
Cho sự sống sinh sôi
Cho Em mãi cười vui
Cảm thấy đời hạnh phúc!

Có đôi lúc buồn bực
Vì những chuyện không đâu
Mà nào xa được nhau
Vẫn cứ là yêu nhé !

Hàng đêm vẫn thỏ thẻ
Yêu có mỗi Em thôi
Bao gái đẹp trên đời
Anh chẳng thèm nhìn ngó.

Người yêu mình như thế
Dại gì mà kiếm đâu
Ai hỏi cũng lắc đầu
Yêu mình Anh thôi đấy !
Chưa phân loại
Uncategorized