Tác giả: Lkhhnkibnpkn
YÊU EM NỒNG NÀN
Khi vườn tình nỡ rộ gợi bướm ong
Đôi môi thơm ấm nồng trao hơi thở
Mắt oan cừu liết mở mang món nợ
Dáng thon Kiều đã lỡ trót nay vay
Cơn gió xuân về đây để sum vầy
Nắng dịu lên thơm mùi hoa ngào ngạt
Lũ chim côi bến lạc cùng múa hát
Hạ bổng đến khô nhạt da hồng đào
Tóc mây hong dạt dào nét thanh cao
Chân vội bước nôn nao trêu lữ khách
Giọng mềm tim hốc hách nguồn trỗi mạch
Thu sang chơi rơi sạch lá ai về
Trận mưa ngang tràn trề nỗi nhớ ghê
Sương giăng lối ê hề niềm khát gặp
Hoàng hôn xuống chung cặp đêm dạo khắp
Đông thăm nhà ôm ấp ngủ dài hơi
Tuyết phủ vai hai nơi nỡ sao rời
Ngọn lửa ấm gọi mời vào giấc điệp
Rượu ngập bầu bao hiệp muốn cạn tiếp
Mộng nối đường bắt nhịp kết tơ duyên
Mơ một cặp thuyền uyên truyện lưu truyền
Ước chung đôi hão huyền ghi sử tích
Thèm trăm năm xé lịch lòng bất nghịch
Thỏa vơi cầu quấn quýt mật thân thương
Yêu nồng nàn tỏa hương chốn vô thường
Ái cuồng say nụ hường như nhân thế
Nghĩa cao vời đáo để lời mặc kệ
Ân rộng lớn nhân lễ khắp thiên thai
Trời tạo số nào sai phục hưng hoài
Đất mời đến kề vai rồi chấp cánh
Trăng Cuội Hằng gương cảnh tranh không quạnh
Gió đẩy đưa bụi lạnh hóa giang sơn
Mây nhập cuộc đông hơn em thôi hờn
Vạn vật góp điệu đàn hòa lễ hội
Mẹ thiên nhiên cùng vui quên bão nỗi
Người dối nhau xám hối cũng quay đầu
Nàng như tiên xuống hầu mãi dài lâu
Tôi chìm mau nhói đau vì mê đắm
Kẻ cô đơn giận lắm ghen sâu đậm
Ai lỡ làng tay gặm nuốt hận tan
Đời của tôi kéo màn bước sang trang
Kiếp lai sinh mong nàng chung vỡ diễn
Tuổi anh nhốt chấp nguyện mang dâng hiến
Hồn lãng tử xin diện kiến cho nàng ./.
04/02/2017
Khi vườn tình nỡ rộ gợi bướm ong
Đôi môi thơm ấm nồng trao hơi thở
Mắt oan cừu liết mở mang món nợ
Dáng thon Kiều đã lỡ trót nay vay
Cơn gió xuân về đây để sum vầy
Nắng dịu lên thơm mùi hoa ngào ngạt
Lũ chim côi bến lạc cùng múa hát
Hạ bổng đến khô nhạt da hồng đào
Tóc mây hong dạt dào nét thanh cao
Chân vội bước nôn nao trêu lữ khách
Giọng mềm tim hốc hách nguồn trỗi mạch
Thu sang chơi rơi sạch lá ai về
Trận mưa ngang tràn trề nỗi nhớ ghê
Sương giăng lối ê hề niềm khát gặp
Hoàng hôn xuống chung cặp đêm dạo khắp
Đông thăm nhà ôm ấp ngủ dài hơi
Tuyết phủ vai hai nơi nỡ sao rời
Ngọn lửa ấm gọi mời vào giấc điệp
Rượu ngập bầu bao hiệp muốn cạn tiếp
Mộng nối đường bắt nhịp kết tơ duyên
Mơ một cặp thuyền uyên truyện lưu truyền
Ước chung đôi hão huyền ghi sử tích
Thèm trăm năm xé lịch lòng bất nghịch
Thỏa vơi cầu quấn quýt mật thân thương
Yêu nồng nàn tỏa hương chốn vô thường
Ái cuồng say nụ hường như nhân thế
Nghĩa cao vời đáo để lời mặc kệ
Ân rộng lớn nhân lễ khắp thiên thai
Trời tạo số nào sai phục hưng hoài
Đất mời đến kề vai rồi chấp cánh
Trăng Cuội Hằng gương cảnh tranh không quạnh
Gió đẩy đưa bụi lạnh hóa giang sơn
Mây nhập cuộc đông hơn em thôi hờn
Vạn vật góp điệu đàn hòa lễ hội
Mẹ thiên nhiên cùng vui quên bão nỗi
Người dối nhau xám hối cũng quay đầu
Nàng như tiên xuống hầu mãi dài lâu
Tôi chìm mau nhói đau vì mê đắm
Kẻ cô đơn giận lắm ghen sâu đậm
Ai lỡ làng tay gặm nuốt hận tan
Đời của tôi kéo màn bước sang trang
Kiếp lai sinh mong nàng chung vỡ diễn
Tuổi anh nhốt chấp nguyện mang dâng hiến
Hồn lãng tử xin diện kiến cho nàng ./.
04/02/2017