Yêu Em Lắm

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Nhớ ra riết nhớ đóng băng lồng ngực
Yêu thật nhiều yêu rạo rực bờ môi
Muốn ôm em ôm xiết chẳng rời
Ánh mắt muốn nhấn tình đời chìm đắm

Anh yêu em yêu cả trời mưa nắng
Dẫu xa nhau vẫn đằm thắm lời yêu
Vẫn thầm mong, nhớ đến những buổi chiều

Em biết không những điều anh trăn trở
Yêu em lắm đừng để tim lệ đổ
Anh là thuyền em bến đỗ nghe em
Em ơi đừng để nỗi nhớ lấm lem
Đời anh vẫn mãi yêu em trọn kiếp.

HD 11h25 ngày 24 tháng 01 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized