Ý Tưởng Điên Rồ

Tác giả: Xóm Đồng

Ý TƯỞNG ĐIÊN RỒ

Hôm nay tớ quyết việc này
Bán nhà bán cửa để xây tượng đài,
Tai to mặt lớn giơ tay
Bụng béo ngực bự chân dài giống ông

Tượng được vác đặt ngoài đồng
An ủi các bác nông dân cấy cày
Hù bầy chuột cống cắn cây
Xua đuổi châu chấu bọ rầy đốt rau

Việc rồ dại ông dẫn đầu
Phá phách hoa quả, đất màu thiên nhiên
Gom góp lương bổng túi tiền
Mặc kệ chửi rủa lụy phiền chê bai

Mặc dù đầu đất hãm tài
Nhưng muốn lưu giữ hình hài muôn năm
Nên ông liều mạng sẽ làm
Mai sau con cháu hả hàm thấy ông

Mặc dù đói rét chơi ngông
Xin đừng ném đá Xóm Đồng nhà quê
Bởi đời còn lắm cái chê
Hạng như ông chỉ gà mờ lôi thôi

Xây tượng là mốt hiện thời
Khuyên ai cũng vậy có nơi tôn thờ
Kiết xác xây tận thôn quê
Giàu sang trên phố bốn bề uy nghi

Hay cho ý tưởng cu li!
Đại ngu học sĩ biết gì vinh quang
Một đời bê bối làng nhàng
Bảo thủ trì trệ giang sang nghèo hèn

Xóm đồng 08082015
Chưa phân loại
Uncategorized