Tác giả: Nguyễn Khánh Chân
    
    
      Anh hẹn đầu xuân sẽ đến nhà 
Mà nay sao bỗng lại đi xa
Cành mai ủ rũ không buồn nở
Chậu cúc u buồn chẳng có hoa
Nỗi nhớ đong đầy hoen ngấn lệ
Niềm thương uống cạn giọt sương sa
Đầu năm họp mặt mừng năm mới
Riêng một góc trời ta với ta
    
    
    
    Mà nay sao bỗng lại đi xa
Cành mai ủ rũ không buồn nở
Chậu cúc u buồn chẳng có hoa
Nỗi nhớ đong đầy hoen ngấn lệ
Niềm thương uống cạn giọt sương sa
Đầu năm họp mặt mừng năm mới
Riêng một góc trời ta với ta