Xót Xa Vành Hoa Trắng

Tác giả: Lê Gia Hoài

Vô cùng tiếc thương cháu Ngọc Anh đã ra đi ở tuổi 22 do tai nạn giao thông !!!

Thật xót xa đau đớn đến vô cùng
Khi ông trời đã bất công như thế
Cướp cháu đi khi đang còn rất trẻ
Tuổi hai đầy khát vọng trong đời.

Sao đột ngột vội vàng thế cháu ơi
Vĩnh biệt cuộc đời không lời chăng chối
Bỏ lại nỗi đau không gì tả nổi
Cho thầy cô, bè bạn và người thân?

Ngày vinh quy cháu ơi đã rất gần
Sao chẳng thể chờ đến ngày như thế
Tấm bằng đại học bơ vơ rơi lệ
Biết tìm đâu ra chủ nhân bây giờ?

Bỏ lại đằng sau bão nỗi mong chờ
Bao dự định bao khát khao hoài vọng
Chỉ còn đây khói nhang bay tang tóc
Phủ kín đất trời thê thảm xót xa.

Còn gì đâu - Chỉ còn lại vòng hoa
Vòng hoa trắng bên di ảnh mịt mờ
Mẹ cha cháu chẳng biết đến bao giờ
Mới nguôi ngoai và bình tâm trở lại ?

Cháu ra đi - đã ra đi mãi mãi
Vầng mộ bia u uất nỗi thương sầu
Tiễn cháu đi dù rạn vỡ lòng đau
Vẫn chúc cháu sớm - siêu sinh tịnh độ.


Nam mô a di đà phật !!!
Nam mô a di đà phật !!!
Nam mô a di đà phật !!!

28/04/ Đinh Dậu.

Lê Gia Hoài
Chưa phân loại
Uncategorized