Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xa Rôi...!

Tác giả: Phạm Ngọc Hồi

Thôi..đừng buồn nữa làm chi
Quên..không phải nhớ..vậy thì..bớt đau
Xa rồi giấc mộng trầu cau
Dẫu thương cũng chẳng bên nhau trọn đời..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Biệt Cách
  • Gặp Được Nhau..!
Thơ tương tự
  • Xa (Đào Thắng Duy)
  • Xa (Trường Phi Bảo)
  • Xả (Thanh Tịnh)
  • Xa (Phuongvu)
  • Xa 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Xa Anh (Lê Gái)
  • Xa Anh (Ngọc KTS)
  • Xa Anh (Tạ Thăng Hùng)
  • Xa Ánh Mặt Trời (Lê Cảnh Tiến)
  • Xa Ánh Mặt Trời 2 (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Nguồn Cội
  • Chiều Hoàng Hôn Buồn
  • Phiêu Du Ca
  • Tịnh Tâm, City Milpitas. Ca.
  • Tiếng Sét
  • 1047 - Tình Trăng
  • Ở Đời Chúc Kỷ Niệm Cỏ Thơm
  • Nhẫn Cỏ Xưa
  • Lão Trượng
  • Nhà Bác Học Newton
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Văn Liêu
  • Trần An
  • Mở Rộng Tâm Hồn
  • THƠ TÌNH MINH MẪN
  • Võ Đặng Tấn Phát
  • Huyền Tiêu
  • HẠ BĂNG
  • Hoàng Nhã
  • Kim Trung
  • Băng Linh Hoa
©2025 - CungThuGian.com