Xa Mẹ

Tác giả: Minh Tuấn

Xa mẹ trong lòng con ngổn ngang
Câu thơ có mẹ thật nồng nàn
Lớn lên một bóng trên đường lạ
Mới biết biển lòng mẹ mênh mang.

Mẹ đã cho con cả cuộc đời
Những lời mẹ dặn lúc con chơi
Lo con mềm yếu như loài cỏ
Chẳng biết chịu không với bão trời .

Mẹ muốn đời con chớ lụy tình
Không như bướm trắng với ong xinh
Làm hoa ai cản người say ngắm
Khéo giữ chẳng lo phận của mình .

Mây trôi nhớ mẹ lúc chiều tà
Gío thổi ân tình chốn lạnh sa
Thương tiếng mẹ ru mùa lá đổ
Yêu người con cố vững chân xa .

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized