Vui Buồn Cùng Thơ

Tác giả: HOANGHAI

.        VUI BUỒN CÙNG THƠ

THƠ  thì bay khắp muôn phương
NHƯ  mây như gió, vấn vương tình đời
NƯỚC  non sông núi đất trời
CHẢY  về nguồn cội, vang lời tri ân.

VỀ  đâu cũng là tình thân
NGUỒN hơi ấm ấy... thơ cần như ta
KHƠI  dậy cảm xúc đậm đà
DÒNG tâm tư ấy, như là bình minh.

CẢM  ơn thơ đã chung tình
XÚC động biết mấy, khi mình sánh đôi
VUI  là khí thế sục sôi
BUỒN  thì thơ thẩn, cuốn trôi tâm hồn.

CÙNG nhau vui cảnh hoàng hôn
TA như trẻ lại... lạc hồn thơ tuôn
     THƠ NHƯ NƯỚC CHẢY VỀ NGUỒN
KHƠI DÒNG CẢM XÚC, VUI BUỒN CÙNG TA.

                 21.11.2021
                HOANGHAI
Chưa phân loại
Uncategorized