Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vòi Vọi

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Ngồi ngó hiên ngoài sương trắng ơi
Cảnh thiên nhiên đẹp lòng chẳng vui
Hạt sương trắng mờ phủ đường ngõ
Trong nhà vẫn nghe tiếng thở dài

Thơ thẫn đông này nghĩ tới ai
Trao nhau miền nhớ những canh dài
Tên ai từng trạm mờ sương khói
Bóng em vòi vọi sợ nhạt phai

10:15 đêm 03.06.2012
càng xa càng thấy thêm
thương nhau
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Vời Vợi (Hoa Nắng)
  • Vơi Vơi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vời Vợi Cơn Đau (Thiên Ân)
  • Vời Vợi Cuộc Tình (Viễn Phương)
  • Vời Vợi Ngày Yêu (Thiên Ân)
  • Vời Vợi Niềm Đau (Thiên Ân)
  • Vời Vợi Ru Em (Trần Đại - Trandaik)
  • Vơi Vơi Sầu (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Dấu Yêu
  • Lỡ Hẹn
  • Bắc Hành Tạp Lục Bài 11
  • Đêm Anh Ngồi Một Mình
  • Thời Đất Nước Chuyển Tiếp
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (211)
  • Thừa
  • Giản Đơn Năm Mới
  • Suy Tôn Mẹ
  • Bài Thơ Đêm Chợt Thức
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Người Lính
  • Lê Cường
  • Nguyễn Văn Sanh
  • Huỳnh Mẫn Đạt
  • Nguyên Nhung
  • Pháp Hoan
  • Trần Dzạ Lữ
  • Trần Thị Thanh Xuân
  • Trung
  • Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc)
©2025 - CungThuGian.com