Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Đề 20

Tác giả: Lê Gia Hoài

Chia tay - ngày ấy - thu vàng
Vụng về - hò hẹn - xuân sang - mình cùng
Giữ đông - nhận được - tin mừng
Em trao - một cánh - thiệp hồng - mời nhau…!

13/12/2017

Lê Gia Hoài.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Thơ
  • Tặng Cả Mùa Xuân
  • Tình Thụ
  • Vô Đề 8.
  • Nối
  • Sóng Tím
  • Chợ Tình Mùa Xuân
  • Gửi Về Em (2)
  • Sài Gòn Ơi
  • Heo May Ơi
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (469)
  • Sầu
  • Nỗi Nhớ Lặng Thầm
  • Con Đường Em Thường Đi Qua
  • Tiếng Đàn Của Em Trong Đêm
  • Ngư Ông Đợi Bạn
  • Lãng Đãng Khói Sương
  • Kiếp Ba Sinh
  • Hai Trong Một
  • Vì Lỗi Tại Ai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Toàn Tâm Hòa
  • Lê Thanh Phấn (Cà Mau)
  • Trần Bảo Kim Thư
  • Vuviethung
  • Phùng Thiếu Minh
  • Trần Văn Anh
  • L
  • Mạc Đăng Sơn
  • Tuệ Tâm
  • Hoài Điệp Hạ Phương
©2026 - CungThuGian.com