Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vịnh Phú Sĩ Sơn

Tác giả: Trương Văn Tú

Vịnh Phú Sĩ Sơn

Cô đơn giữa cõi trời xanh thẳm,
Bạc đầu tuyết trắng Phú Sĩ sơn.
Đã từng một thuở cơn thịnh nộ,
Núi đá rừng xanh bãi dung nham.

Lãng Nhai
Mount Fuji, Japan
Dec 1st, 2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiếc Áo Dòng
  • Tạ Ơn Thiên Chúa
  • Yêu Thiên Nữ
  • Yêu Bóng Ma
  • Hẹn Hò
  • Áo Xuân
  • Lời Chứng Cây Ngô Đồng Ii
  • Chuyện Tình Mùa Hạ
  • Cầu Tre Mấy Nhịp
  • Họa Hình Em
Thơ bạn muốn xem
  • Sáng Giao Mùa
  • Đăng Trình
  • Đài Tử Sỹ
  • Đà Lạt Hỏi
  • Em Nằm Ôm Gối Ngủ Bình Yên
  • Ngày Trở Về
  • Nỗi Niềm Và Sự Day Dứt
  • Lại Uống
  • * Chung Đôi *
  • Trăng Và Cuốn Chiếu _ Thơ 4 Câu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vương Bột
  • Nguyễn Hiếu
  • TTKh
  • Cao Giang Nam
  • Ninh Đức Hậu
  • Ngấn Lệ Sầu
  • Dạ Nguyệt
  • Hàn Yên Tử (Trần Đại Hưng)
  • Diệu Nguyễn
  • Thời Để Nhớ
©2026 - CungThuGian.com