Tác giả: VĨNH BIỆT THI CA
VĨNH BIỆT THI CA
Hồn thơ lửa cháy phựt reo lòng
Xướng họa không màng nghĩa hết trong
Oán mộng mơ tàn người bỏ vắng
Vùi câu chữ phế bạn ai đồng
Khu tình cũng chết buồn năm rã
Giấy mực giờ đây nghỉ tháng ròng
Nẽo vắng mình ta đành rãi bước
Đường đơn thoáng nghĩ ngán duyên nồng
14/1/17
Hồn thơ lửa cháy phựt reo lòng
Xướng họa không màng nghĩa hết trong
Oán mộng mơ tàn người bỏ vắng
Vùi câu chữ phế bạn ai đồng
Khu tình cũng chết buồn năm rã
Giấy mực giờ đây nghỉ tháng ròng
Nẽo vắng mình ta đành rãi bước
Đường đơn thoáng nghĩ ngán duyên nồng
14/1/17