Viết Vội Cho Ngày Của Mình

Tác giả: Lê Gia Hoài

Mừng tuổi mới một mình nơi quán vắng
Ta bâng khuâng trong khói thuốc dâng đầy
Và nhấm nháp vị cà phê ngọt đắng
Đợi một dòng tin nhắn ở trên phây.

Ta rất muốn níu thời gian trở lại
Để thấy mình mãi mãi tuổi đôi mươi
Để được sống với đam mê khờ dại
Chẳng nghĩ suy chỉ chan chứa tiếng cười.

Thời gian qua ta rất vui được sống
Được viết thơ và thêm nhiều nỗi nhớ
Qua bao nỗi truân chuyên đời bể rộng
Mới thấy mình hạnh phúc như trong mơ.

Xin cảm ơn những lời mừng sinh nhật
Của bạn bè thương mến ở quanh ta
Bài thơ này như một lời rất thật
Cảm ơn đời cho tuổi mới thăng hoa!

09/04/17

Lê Gia Hoài.
Chưa phân loại
Uncategorized