Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vì Tiền

Tác giả: Trần Tế Xương

Vì chưng chẳng có hoá ra hèn
Hổ với anh em chúng bạn quen.
Thuở trước chơi bời còn quyến luyến,
Bây giờ đi lại dám mon men !
Giàu sang, âu yếm, tình quen thuộc,
Bần tiện, thờ ơ, dạ bạc đen.
Ví khiến trong tay tiền bạc có
Nói dơi nói chuột, chán người khen.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gần Tết Than Việc Nhà (1)
  • Về Đi Cầy
  • Trần Tế Xương
  • Sư Ông Và Mấy Ả Lên Đồng
  • Đùa Bạn Ở Tù
  • Thương Vợ
  • Bỡn Người Làm Mối
  • Cô Hầu Trách Quan Lớn
  • Ba Thứ Lăng Nhăng ...
  • Cái Nhớ
Thơ tương tự
  • Vì Tiền (Hồng Dương)
  • Vì Tiền (Huỳnh Lâm Phong)
  • Vì Tiền Anh Mất Em (YÊU THOÁNG QUA)
  • Vì Tiền Anh Mất Em + (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Viết Tặng Người Tình Của Boris Pasternak
  • Lời Bố Dặn
  • Cảm Ơn Cha Mẹ
  • Vu Vơ........
  • Trên Bến Xuân
  • Chỉ Một Lần,
  • Lạc Đề
  • Nỗi Niềm -
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (54)
  • Biển Khô
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
  • Nguyễn Trung Nguyên
  • Khúc Thụy Du
  • Phan Văn Ngân
  • Tudu
©2026 - CungThuGian.com