Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vì Sao Anh Làm Thơ ?

Tác giả: Văn Liêm

VÌ SAO ANH LÀM THƠ ?

Em hỏi vì sao anh làm thơ?
Anh trả lời bởi vì không thể khác!
Em thấy không bầu trời xanh da diết
Cánh đồng làng bát ngát lúa non
Dòng sông quê mải miết chảy êm đềm
Đàn cò trắng xôn xao triền núi biếc…

Và còn điều này em có biết?
Đôi mắt em đẹp đến mê hồn!

2004
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăn Trở Nỗi Buồn
  • Chị Em Mình
  • Dòng Kênh Tuổi Thơ
  • Khao Khát (Về Với Biển)
  • Đường Biên Oan Nghiệt
  • Hà Nội - Một Đêm Mưa
  • Vẩn Vơ Nỗi Nhớ
  • Giữa Lòng Biển Đêm
  • Đêm Mưa Thu
  • Xanh Biếc Như Thơ
Thơ tương tự
  • Vì Sao Anh ...! (Thúy Lan)
  • Vì Sao Anh Lại Ra Đi (KAPUSAKIAN)
  • Vì Sao Anh Lại Ra Đi (Thơ Tình Thế Giới)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Là
  • Mùa Gió Nhớ
  • Tôi Tập Vẽ
  • Tạ Từ Ảo Vọng
  • Nếu Ngày Mai Ta Chết
  • Chiều Cuối Thu..... ?
  • Tình Yêu Mình Nho Nhỏ
  • Những Giọt Lệ Buồn .
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 663.
  • Cùng Vợ Uống Trà Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoa Tím Xưa
  • Thiên Ân
  • Vũ Đình Trường
  • Thanh Mộc
  • Trương Đình Phượng
  • Nguyễn Vỹ
  • Nguyễn Hữu Thành
  • Mây Lang Thang
  • Bích Khê
  • Christina Rossetti
©2026 - CungThuGian.com