Vh. Và Bằng Hữu Nói Cho Dân Tôi Nghe.

Tác giả: SAUMIETVUON.

NÓI CHO DÂN TÔI NGHE.

Con tàu Tổ Quốc xịch xình xinh.
Ỳ ạch bao năm nỏ cựa mình.
Cũng bởi công kênh phường ấu trĩ.
Mà rồi thiếu vắng chúa anh minh.
Quan tham công quỷ tay vơ vét.
Dân khổ tự lòng miệng nín thinh.
Đứng dậy ai ơi đừng lãnh đạm.
Đồng tâm gây dựng nước non mình.
************

Đồng tâm xây dựng nước non mình.
Xóa bỏ độc tài rỏ trọng khinh.
Dân khí chấn hưng nền giáo dục.
Quốc hồn phục dựng thuở oai linh.
Lai căng mới tiếc loài ma quỷ..
Tỉnh táo không nghe bọn gạ tình.
Nhược tiểu nhưng thần không bạc nhược.
Quật cường khai phóng nước văn minh.
*********

Quật cường khai phóng nước văn minh.
Gấm vóc cha ông để lại mình.
Biển đảo khơi xa nhiều sản vật.
Đất trời cao rộng lắm nơi xinh.
Kẻ thù truyền kiếp luôn rình cướp.
Bành trướng muôn đời vẫn muổn rinh.
Lạc Việt giống nòi luôn quật khởi.
Diên Hồng nhất quyết rạng uy linh.
SAUMIETVUON.

DÂN LÊN TIẾNG.(VH. Họa).

Đất nước Việt Nam thật đẹp xinh.
Thế mà ì ạch chẳng vươn mình.
Cửa quyền hách dịch làm mù mịt.
Mệnh lệnh quan liêu thiếu ánh minh.
Cấp dưới tha hồ mà nhũng nhiểu.
Quan trên có biết cũng làm thinh.
Chung tay góp sức cùng xây dựng.
Gìn giữ giang sang sông núi mình.
************

Gìn giữ giang sang sông núi mình.
Để cho thế giới hết coi khinh.
Vang danh muôn thuở hồn dân tộc.
Rạng rở một thời đất tánh linh.
Cương quyết đừng nghe loài nịnh hót.
Sẳn sàng vứt bỏ lũ vô tình.
Việt Nam nước bé không run sợ.
Ý chí kiên cường rực ánh minh.
****************

Ý chí kiên cường rực ánh minh.
Quyết lòng bảo vệ giang sơn mình.
Tiền rừng bạc biển núi sông đẹp.
Đất tốt người khôn cảnh vật xinh.
Phương Bắc bao lần sang cướp nước.
Dân Nam mấy lượt đánh rung rinh.
Giống nòi Hồng Lạc luôn ngời sáng.
Rạng rở muôn đời bởi tánh linh.
VH.

ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM ANH HÙNG
*************************.
(Bài cảm tác cùng chủ đề của Vanba65).

Việt Nam vang dội tiếng anh hùng.
Khiếp vía kẻ thù chạy tứ tung.
Thống nhất giang sang về một mối.
Gắn liền sông núi lại liên vùng.
Hòa bình đau khổ lũ sâu mọt..
Thịnh vượng rên than bầy rắn rồng.
Quân đội một lòng gìn giũ nước.
Để cho lũ quỷ mất ung dung.
VANBA65.

Y ĐỀ.(Bài họa của anh GM. NGUYỄN ĐÌNH DIỆM.)

Non sông gấm vóc thật tươi xinh.
Chậm phát nằm im chả tiến mình.
Có phải cường quyền đang hống hách.
Hay là nhũng nhiễu thiếu văn minh.
Bề trên lãng phí không soi xét.
Kẻ dưới tham lam ngậm của rinh.
Hủy bỏ tham ô nào vươn tới.
Đồng lòng quyết chí dựng quê mình.
GM. NGUYỄN ĐÌNH DIỆM.
Chưa phân loại
Uncategorized