Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vết Tình

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Chẳng hiểu chiều nay tôi nhớ ai
Thảng thốt nhìn theo bóng trang đài
Em đã một đi không trở lại
Để cả thu vàng cũng một mai

Tôi sợ tình trôi theo nắng phai
Cố níu phôi pha khỏi trượt dài
Hương hoa sắc lá say mê mải
Chiều thu khắc khoải bóng hình ai./.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự Bạn Già
  • Năm Mới Chúc Nhau
  • Lên Yên Tử
  • Ước Gì
  • Gió
  • Đông Tàn Hoa Lại Nở
  • Nguyễn Phú Trọng Ra Tay Dẹp Loạn
  • Cướp Ấn Đền Trần
  • Mùa Hè Trời Đất Tuyệt Vời Biết Bao
  • Hoa
Thơ tương tự
  • Vét Tình (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Vết Tình (Thiên Ân)
  • Vệt Tình (Tuyền Linh)
  • Vết Tình Sầu (Phạm Sĩ Trung)
  • Vết Tình Sầu (Lệ Tình)
  • Vết Tình Đau (Cát Biển)
Thơ bạn muốn xem
  • Chúc Mừng Kỷ Niệm Ngày Cưới
  • Lời Thương Gởi Gió
  • Không Lấy Điều Dối Gian
  • Lại Thêm 4
  • Những Đôi Giày Của Tôi
  • ++tình Bạn Thơ Nhà 3++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 146 ++
  • Vườn Chiều
  • Quán Vắng, Những Lối Đi Ướt Lạnh
  • Ta Chẳng Cần Những Công Thức Vớ Vẩn
  • Thả Diều
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kimrbl
  • Bình Minh
  • Minh Nghĩa
  • Ngô Quốc Việt
  • Anh Tài Fb:antaluu
  • Nguyễn Thảo Lâm
  • Hoàng Thanh Tâm
  • Hạnh Oanh Phạm
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
©2026 - CungThuGian.com