Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune
Trăng khuya tỏ bóng một người
Đêm nay thơ thẩn thấy lòng ngất ngây
Ngồi xuống ngắm gió đưa mây
Lòng đầy vân vướng đêm nay thấy buồn
Trăng khuya tỏ ánh mây vàng
Biết sao gặp gỡ mà mong mà chờ
Sao thương sao nhớ cho vừa
Thơ đề ghi xuống vật vờ bóng ai
09.20 đêm 23.01.2011
lòng đầy vân vướng đêm nay
thấy buồn
Đêm nay thơ thẩn thấy lòng ngất ngây
Ngồi xuống ngắm gió đưa mây
Lòng đầy vân vướng đêm nay thấy buồn
Trăng khuya tỏ ánh mây vàng
Biết sao gặp gỡ mà mong mà chờ
Sao thương sao nhớ cho vừa
Thơ đề ghi xuống vật vờ bóng ai
09.20 đêm 23.01.2011
lòng đầy vân vướng đêm nay
thấy buồn