Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vào Xuân

Tác giả: Phạm Kiên

Hoàng hôn nắng trải mượt bên thềm
Ngọn gió xuân lùa gợn nước êm
Trước ngõ nhành mai đôi búp nụ
Trên cành mắt lá giọt sương đêm
Chiều mây chuyển sắc bâng khuâng quá
Én vũ nghiêng trời rạo rực thêm
Phố nhỏ xênh xang vào lễ hội
Bao duyên lứa hẹn cánh trầu têm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chợt Nhớ ...
  • Chạm (2)
  • Lời Hẹn Mùa Ngâu
  • Cảm Thơ Hàn
  • Nhớ Mong
  • Thu Cũ
  • Tình Nợ Bể Dâu
  • Chuyến Tàu Quá Khứ
  • Vàng Thu
  • Lời Trái Tim
Thơ tương tự
  • Vào Xuân (Lê Cảnh Tiến)
  • Vào Xuân (Hoàng Cầm)
  • Vào Xuân (Minh Tường)
  • Vào Xuân (Trần Thanh Xem)
  • Vào Xuân Đinh Dậu (Phạm Kiên)
Thơ bạn muốn xem
  • Từ Cực Tiểu Tự Sinh Cực Đại
  • Bài Tháng Sáu
  • Hóa Thân
  • Êm Đềm Cà Phê Góc Phố
  • Ta Gắn Kết Bằng Số Phận Ngẫu Nhiên
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (554)
  • Nhất Mộng Tiêu Dao
  • Có Phải Mùa Đông
  • Áo Trắng Văn Khoa
  • Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
  • Cao Bá Quát
  • Lê Việt Vỹ
  • Mai Sơn Hào Hiệp
  • Trần Đại Hưng. (Hàn Yên Tử)
  • Endo Anh
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà )
  • Lê Du Miên
©2026 - CungThuGian.com