Ước

Tác giả: Hồng Lĩnh 64 - Bé Lười

Ánh mắt em chiều nay đầy trìu mến
Dành cho anh nỗi nhớ với niềm thương
Nếu ngày mai chúng ta được chung đường
Thì hạnh phúc đời anh đầy hoan hỉ

Biết không em đêm đêm anh thầm nghĩ
Mình cứ yêu đâu có tội tình chi
Cho một chút và nhận về một chút
Phương trình yêu vẫn cứ cân bằng

Sáng hôm nay đỉnh núi sương giăng
Như cuộn chặt mối tình chung thuỷ
Được bên em nghe những lời thủ thỉ
Những lời thương, lời nhớ ngọt ngào

Máu trong tim anh cuôn sóng trào
Ước sao được một ngày sum họp.

Hồng Lĩnh 64

Yêu Trong Thơ, Tìm Trong Thơ

Sao anh lại đánh cắp nụ cười em
Trên viền môi hương xuân tràn sức sống
Lại đem về thả vào trong giấc mộng
Ước chung đường xây bến mộng yêu đương.

Bắt đền anh, đã làm em vấn vương
Chàng thi sĩ , dưới hiên thềm lẻ bóng
Dòng thơ tình, múa lượn như ngọn sóng
Đã làm tan "trái cấm" ở trong em .

Này anh ơi , tình đã sâu đậm thêm
Thôi đừng giữ nụ cười em nữa nhé
Giờ tim em " trái cấm" kia đã vỡ
Đường tình yêu rộng mở tới cận kề.

Giờ chúng ta cùng kề cận lối về
Cứ nói yêu dù không cạnh thân xác thể
Không muốn anh thực sự làm chú rể
Cũng chẳng muốn em làm dáng thành cô dâu

Em chỉ muốn dù ta ở nơi đâu
Thả hết mình yêu nhau trong thơ nhé
Để tình yêu mang thêm một nét vẽ
Nhớ trong thơ, và tìm nhau ở trong thơ.

Bé Lười
Chưa phân loại
Uncategorized