Ước Mơ Hạnh Phúc

Tác giả: Lê Gia Hoài

Thơ: Lê Gia Hoài

Ôi em gái nhỏ
Má đỏ môi hồng
Phương xa nàng có biết không
Anh ôm vào lòng triệu nỗi nhớ em.

Mưa đêm rơi mỏng
Anh mong tình mình
Như vườn hoa mộng đẹp xinh
Thắm câu ân tình tròn ước vẹn đôi.

Xa xôi là vậy
Vẫn thấy ngàn thương
Tình anh vỗ cánh đêm trường
Khát khao má hường ước được kề bên.

Xuân đến rồi xa
Tình ta vẫn đây
Song Linh nàng ơi có thấy
Tim ai run rẩy vì nhớ mong.

Đời không hẹn trước
Vẫn ước mơ nhiều
Trăng đêm hát khúc tình phiêu
Khát vọng một điều mãi được bên nhau.

Vẹn câu thương nhớ
Duyên nợ tình em
Anh mong chạm được môi mềm
Hạnh phúc êm đềm tay trọn vòng tay.

Lê Gia Hoài – Mùa Say Đắm.


LÂU ĐÀI TÌNH ÁI

Lâu đài tình ái
Đẹp mãi ngàn năm
Đêm đêm dưới ánh trăng rằm
Má ấp em nằm chạm cánh môi êm.

Bên thềm lá rụng
Nao núng câu thề
Ước mong đoàn tụ phu thê
Đất Mẹ anh về xây đắp thủy chung.

Ngày cùng tháng tận
Ta vẫn một lòng
Như hoa nắng đợi bên song
Ý hợp tâm đồng hạnh phúc sẻ chia.

Ô kìa một thoáng
Mây lảng vảng trôi
Tím sim thơm ngát một đồi
Ngọc Lan đâm chồi Đông đến nở hoa.

Ngọc ngà cánh mỏng
Sương đọng cành mềm
Biển tình ru khúc dịu êm
Trăng rọi bên thềm sóng vỗ lả lơi.

Trọn đời yêu mãi
Men ái nồng nàn
Vòng tay huyết mạch quyện đan
Trái tim ngập tràn ánh mắt gửi trao.

Song Linh – Thơ tình còn mãi trong ta.
Chưa phân loại
Uncategorized