Ủng Hộ Biểu Tình Vụ Vũng Áng

Tác giả: CHÍNH TRỊ

Nhà nước đổ dân xuống đường làm lọan
Mang công an đánh đập đến dã man
Sao ác thế hỡi đảng ơi là đảng
Đám dân mình có tội lỗi gì đâu ?

Phải chăng tội là vì lòng yêu nước ?
Nên xuống đường tụ họp biểu tình
Trong ôn hòa dầu có la ơi ới
Trả cho dân biển sạch chốn quê mình

Sao nỡ đánh khiến nước non hoảng lọan
Tâm nghi ngờ nhà nước phụng sự ai ?
Đầy tớ nhân dân hay bưng bít độc tài ?
Dìm sự cố vào một nơi quên lãng !

Vụ Vũng Áng phải thực tâm soi sáng
Vì nơi đây, tài sản của quê hương
Biển trong xanh, bãi cát đẹp vô vàn
Là lẽ sống muôn đời luôn bảo vệ

Môi trường tốt cho bao nhiêu thế hệ
Chỗ ông cha đổ xương máu mồ hôi
Khai thác rừng sâu ruộng bể núi đồi
Nên mảnh đất thành quốc gia dân tộc

Không thể để nước non ăn chất độc
Rồi khoanh tay nhắm mắt chẳng ngó ngàng
Dưới mặt trời tia nắng rọi chan chan
Hàng nghìn vạn cá tôm lăn ra chết !

Di sản lớn kho tài nguyên đã hết
Biết dân mình thiếu thốn sống làm sao ?
Biển bao la sóng đánh đến nghẹn ngào
Dẫu tù ngục dân quyết làm ra lẽ !

CT
Chưa phân loại
Uncategorized