Từng Ngày Của Biển

Tác giả: Lê Vinh Nội Vũ

TỪNG NGÀY CỦA BIỂN

Êm ả ru ngày gió
Sóng như hoa hồng xanh
Tuổi đôi mươi em đó
Tại sao buồn long lanh

Mắt bình minh ngơ ngác
Nhìn dáng em thơ ngây
Giữa muôn trùng mặn chát
Chờ em bước vào ngày

Tình nắng trưa phủ xuống
Soi lòng biển giá băng
Biển phản hồi hơi nước
Như sương buồn giăng giăng

Bóng ngày tan theo sóng
Chiều rơi bên hàng dương
Hình như con thuyền mộng
Trôi xa miền em thương…

Chiều ngày xưa chung lối
Biển giống bây giờ không?
Hay thuyền neo bến lỗi
Biển nhạt màu xanh trong?

Ánh mắt chiều khẽ chớp
Ngàn mây sa vào đêm
Sóng qua vùng choáng ngợp
Biển tìm vui êm đềm……

Dù đơn côi phía ấy
Ta mong tình em xanh
Dẫu ngàn khơi sóng dậy
Vẫn còn Thu, trăng thanh.


Lê Vinh Nội Vũ
Chưa phân loại
Uncategorized