Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tứ Tuyệt Đầu Tiên ( Mới Tập Làm )

Tác giả: Mũm Mĩm

?TỨ TUYỆT ĐẦU TIÊN ?
Muốn viết bài thơ thật nhỏ thôi
Sao mà khó quá vậy nè trời
Gieo vần tứ tuyệt nào đâu dễ
Ý nghĩa tùng phèo lộn khắp nơi
Mũm mĩm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Muốn Ôm Anh Mà Ngủ
  • Đã Có
  • Mừng Quốc Khánh (2/9/1945-2016)
  • Mở Lòng Mình Anh Chia Sẽ Với Em
  • Tình Khúc Nhạc Vàng
  • Bí Quyết Nhỏ Gởi Các Bạn
  • Phải Chăng
  • Nỗi Lòng Của Mẹ
  • Có Một Ngày Nhất Định Ra Đi
  • Làm Ơn Hãy Nói Thế Này
Thơ bạn muốn xem
  • Hoa Trinh Nữ
  • Ngày
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 118
  • Có Thể
  • Tựa Vào Vai Anh
  • Cá Tháng Tư
  • Cổng Đâu Mà Chủi
  • Luy Tuấn
  • Xa Em
  • Trời Xuân Mang Theo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Thanh Tâm
  • Hạnh Oanh Phạm
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
  • Đỗ Hữu Tich
  • Hoangh
  • Ái Quốc
  • Tóc Nâu - Sương Anh
  • Hữu Được
©2025 - CungThuGian.com