Tự Mình Yêu Lấy Thân Mình

Tác giả: Mũm Mĩm

*TỰ MÌNH YÊU LẤY THÂN MÌNH*
Em đâu có trái tim sắt đá
Đủ yếu mềm vồn vã giống ai..
Chỉ là sợ chữ đổi thay
Ngày mai hạnh phúc đắng cay chất chồng

Có thời khắc loan phòng hợp cẫn
Tưởng đâu rằng son sắt thuyền quyên
Ai dè nữa gánh phận duyên
Hồn trinh ôm chặt niềm riêng lỡ làng

Giông bão giữa tràng giang ai thấu
Tự yên mình víu bấu đứng lên
Trăm ngàn lối rẽ chênh vênh
Lối nào cũng xót gập ghềnh khó qua

Lời thăm hỏi mặn mà gởi gắm
Những quan tâm chăm sóc ân cần
Tự dưng sợ hãi thở than
Trái tim bé nhỏ hoang mang lòng người

Sông có lớn nhưng người đo được
Lòng người nông.. lấy thước đo sao
Thật lòng, dối trá thế nào
Hôm nay họ thế ngày sau họ đùa.

Chỉ dám mở đủ vừa cười mĩm
Cho yên bình tim trĩu hơi lâu
Vẽ tô môi thắm sắc màu
Má hồng chau chuốt ngọt ngào đón đông

Tự sưởi ấm cõi lòng lạnh buốt
Không cần ai.. mật rót yêu thương
Bàn chân ríu rít trên đường
Mỗi em gánh vác.. đoạn trường đủ vui.
Mũm mĩm
Chưa phân loại
Uncategorized