Trung Cộng Nghe Đây

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Bao đời rồi Trung Cộng rất điêu ngoa
Láng giềng ấy suốt ngày qua nhòm ngó
Biển Đông kia Sử Thiên thời đã tỏ
Của Việt Nam định rõ thuở sơ khai

Biển Trường Sa theo đất Việt chạy dài
Kế Hoàng Sa cả hai cùng lãnh thổ
Khuyên Trung Quốc chớ hàm hồ vô cớ
Làm những điều bất nghĩa khổ vào thân

Về mà xem lịch sử đã bao lần
Đều thất trận khi đem quân xâm chiếm
Trận Bạch Đằng hồn xác thì bay biến
Như Nguyệt, Chi Lăng nước việt vang tên

Trận Đống Đa ta lại thắng vang rền
Đến Vị Xuyên viết thêm trang sử mới
Thất bại thế mà tâm tà không đổi
Thè lưỡi Bò hòng nuốt vội Biển Đông

Đảo dựng xây trái phép lại ngăn dòng
Làm mực nước sông Cửu Long khô cạn
Tập trận, bày mưu dở trò ly gián
Não Cẩu cuồng ngông súng đạn mang lòe

Trung Quốc này hãy cúi mặt mà nghe
Tình hữu nghị hãy mau về suy nghĩ
Đừng bành trướng rồi cuối cùng cũng chỉ
Sa lưới trời huyệt vị mãi chẳng yên

Nước Việt Nam vạn thuở trí nhân bền
Khối kết đoàn giữ nguyên từng tấc đất
Đảng với dân luôn một lòng hợp nhất
Trí anh hùng bất khuất cháu Rồng Tiên.

HD ngày 21 tháng 04 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized