Trong Tranh

Tác giả: Khúc Ngân Tiêu

Ai nỡ đem em vẽ thành hình
Hững hờ đem nhốt giữa bức tranh
Muôn đời người ngắm mê say đắm
Đến bao giờ em của riêng anh

Kẻ mua người bán giữa chợ đông
Thẹn thùng em quá má em hồng
Người đời ngu muội nên trả giá
Xót thương giùm em có buồn không

Đã bao lần nguyệt chuyển sao dời
Tội cho nàng cô lẻ nàng ơi
Vẫn một mình lặng thầm trên vách
Ngắm nhìn đời em ngắm xa xôi

Rất tình cờ anh có trong tay
Anh với em say đắm bao ngày
Mình nhìn nhau tận cùng khóe mắt
Mà xa vời em đó anh đây!

Phải chăng tranh họa biết tương tư
Hình ảnh đoan trang rất hiền từ
Dẫu biết em tôi chỉ là mộng
Đành lìa cuộc sống vào cõi hư
Chưa phân loại
Uncategorized