Trả Hiếu

Tác giả: Mytutru

Từ khi con biết nghĩ
Chữ hiếu, lòng phân vân
Sao tròn được hiếu ân
Nên cố công phụng dưỡng
&
Bốn mùa luân chuyển mãi
ngày tháng trôi thật nhanh
Tóc mẹ nhiều sợi trắng
Cha tóc bạc cả đầu
&
Con, đường trần nặng nợ
Thêm chữ hiếu mang theo
Lòng chơi vơi biển mặn
Cố thoát qua ngặt nghèo
&
Vô minh luôn ám độn
Đèn trí thần lung lay
Lòng u hoài thổn thức
Con quyết thoát ra ngay
&
Định tâm con cố luyện
Tuệ trí con dần khai
Lòng U mê tỉnh thức
Tam Bảo chốn nương về
&
Đạo đời lòng chánh niệm
Hiện tướng thân Bồ Đề
Tịnh tâm khai trí tuệ
Cha mẹ nương theo về
&
2.8.2009
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả