Tối Đen

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Những buổi chiều buông hai năm qua
trong tâm hồn chiều lạnh lùng thưa
nghẹn lời bao năm nội tâm đó
chỉ ngó khung trời những chiều thưa

Ngồi ngó tuần trăng trong đêm về
thì thầm bao tiếng trong lòng nghe
biết nói với ai nỗi lòng đó
in trên nhật ký dài dòng thơ

Ngồi ngó ly trà sầu sầu khuya
chẳng biết mùi vị mấy năm qua
trà thơm hay nhạt đâu nào hiểu
nỗi lòng bao điều khó nói ra

Trong lòng tối đen hòa đêm khuya
lạnh lùng từng đêm hỏi ai chia
mực đen còn ghi thành nét chữ
lòng người đen mờ biết đâu tô

10:00 đêm 03.11.2014
mịt mù nội tâm mấy năm qua
kéo dài trên dòng thơ
Chưa phân loại
Uncategorized