Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tơ Tưởng Cho Lắm !

Tác giả: Nguyên Hùng

Đã già lại yếu vẫn còn mơ
Mơ lắm cho nên mắt sớm mờ
Mờ sáng chưa ăn đà viết truyện
Truyện trưa vừa post lại làm thơ
Thơ tình rải khắp như chăng nhợ
Nhợ nghĩa cuộn tròn tựa kết tơ
Tơ tưởng cho nhiều rồi kiệt sức
Sức tàn lực kiệt hóa bơ vơ.

23.9.06
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thư Moskva
  • Lá Bàng Hình Trái Tim
  • Gửi Nắng Cho Em
  • Mai Này, Con Hãy Nhớ
  • Lá Rụng
  • Lội Sông
  • Một Đám Rỗi Nghề
  • Hà Nội Thu Về
  • Đường Xưa Aó Trắng
  • Tấm Ảnh Mang Theo
Thơ bạn muốn xem
  • Trong Hồn Cõi
  • Vang Vọng Hồn Thơ Tình Thúc Giạ
  • Tiểu Muội
  • Huyền Thoại Cha Và Con
  • Chỉ Có Trái Tim Nhân Ái
  • Rân Chủ Ở Đâu Không Thấy
  • Đa Tình
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 908.
  • A--- Hãy Hát Đi Em
  • Chẳng Phải Đấy Là Giấc Mơ Ban Ngày
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Ngoc Vĩnh
  • PHẠM KHANG
  • Thơ Đường - Xướng Họa
  • Bình Nguyên Lộc
  • Tôn Nữ Mộng Lành
  • Phong Ca
  • Lạc Duyên
  • Khánh Nguyên
  • Hướng Dương 119
  • Lữ Kiêu Phong
©2025 - CungThuGian.com