Tình Yêu Cuộc Sống

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Ngày xa nhau thêm xanh hơn nỗi nhớ
Ý lòng riêng trăn trở khối tình chung
Dáng suy tư lồng bóng liễu mơ cùng
Heo may gợn tình thu dâng khao khát

Ngắm mây bay lòng lâng lâng bát ngát
Với thơ trăng thanh thoát dịu tâm hồn
Cánh đồng kia phận đời bao bề bộn
Thấu nỗi mình vững dạ giữa ngày bươn

Như dòng sông đưa con nước về xuôi
Rờn sóng biếc ru bờ yêu năm tháng
Gửi áng mây hồn phiêu diêu lãng đãng
Hương thu khơi nhung nhớ thỏa chiều buông

Cuộc đời anh say giấc mộng triền miên
Mối tình Em - gối thơ mềm êm ái
Kỷ niệm yêu thương giữ gìn mãi mãi
Hương tình Em thắm đậm trái tim này

Lắng lặng nghe tim xao xuyến hàng ngày
Nuôi khát vọng lửa hồng dâng nồng đượm
Cánh buồm mơ trên biển đời biến động
Dẫu yên bình hay dông bão … vẫn yêu

Giữa vô thường lòng quyến luyến sớm chiều
Say chén tình sóng sánh đầy ân nghĩa
Qua bao năm rừng thu mùa thay lá
Hiểu lòng nhau hương đất đượm màu cây

Lửa hương nồng lai láng áng thơ hay.

9 - 1995**
Chưa phân loại
Uncategorized