Tác giả: Két Vàng
Ai thương mấy nhịp cầu tre
Dòng sông bến nước cây me đầu đình
3 năm rồi người tình xa cách
Biết ai còn hờn trách hay quên
Cô em gái nhỏ làng bên
Vẫn thường ghé lại con kênh sau hè
Nhớ ngày ấy thuyền che mái đẩy
Bé đưa đò nắng cháy chan chan
Anh về những buổi học tan
Thấy em mềm yếu tay đan lấy chèo
Mắt ngượng mắt nhìn theo sóng nước
Kẻ e dè nói trước nói sau
Ê a ậm ự rồi chào
Cảm ơn tạm biệt tay trao trả chèo
Ấy mà thế tình keo gắn bó
Mấy năm ròng vò võ yêu thương
Ngày anh cắp sách đến trường
Chiều chiều hai đứa tỏ tường bên nhau
Hoàng hôn xuống đượm màu sắc thắm
Vẽ thêm tình nồng ấm xiết bao
Môi trao giây phút ngọt ngào
Hẹn thề nên nghĩa trầu cau vợ chồng
Mùa lúa trổ cánh đồng thơm ngát
Ru lời thơ tiếng hát mê say
Cánh diều trong gió bay bay
Lưng trâu hai đứa dang tay réo hò
Nào ai biết học trò nghèo ấy
Lên thành đô chẳng thấy khi về
Anh quên cô gái nhà quê
Quên tình quên nghĩa quên thề khi xưa
Ấy có kẻ sớm trưa ngồi ngóng
Cả dòng sông lẻ bóng con đò
Sa hoa nơi chốn thành đô
Biết anh còn nhớ câu hò bên em
Có những lúc buông rèm em xót
Men sầu tiêu rũ giọt buồn chan
Trách ai nhân nghĩa phũ phàng
Trách ai bội ước mộng vàng bỏ đi
Bao luyến ái biệt ly niềm tủi
Chỉ ngậm ngùi thui thủi mà thôi
Vận mệnh sắp đặt sẵn rồi
Oán chi cho khổ rã rời tâm tan
Hạnh phúc nhé!! dối gian tình cũ
Kẻ nghèo nàn vẫn giữ tình anh
Đêm thu trở giấc mộng lành
Dệt câu ân ái đã đành thêm đau
19-09-2014
Dòng sông bến nước cây me đầu đình
3 năm rồi người tình xa cách
Biết ai còn hờn trách hay quên
Cô em gái nhỏ làng bên
Vẫn thường ghé lại con kênh sau hè
Nhớ ngày ấy thuyền che mái đẩy
Bé đưa đò nắng cháy chan chan
Anh về những buổi học tan
Thấy em mềm yếu tay đan lấy chèo
Mắt ngượng mắt nhìn theo sóng nước
Kẻ e dè nói trước nói sau
Ê a ậm ự rồi chào
Cảm ơn tạm biệt tay trao trả chèo
Ấy mà thế tình keo gắn bó
Mấy năm ròng vò võ yêu thương
Ngày anh cắp sách đến trường
Chiều chiều hai đứa tỏ tường bên nhau
Hoàng hôn xuống đượm màu sắc thắm
Vẽ thêm tình nồng ấm xiết bao
Môi trao giây phút ngọt ngào
Hẹn thề nên nghĩa trầu cau vợ chồng
Mùa lúa trổ cánh đồng thơm ngát
Ru lời thơ tiếng hát mê say
Cánh diều trong gió bay bay
Lưng trâu hai đứa dang tay réo hò
Nào ai biết học trò nghèo ấy
Lên thành đô chẳng thấy khi về
Anh quên cô gái nhà quê
Quên tình quên nghĩa quên thề khi xưa
Ấy có kẻ sớm trưa ngồi ngóng
Cả dòng sông lẻ bóng con đò
Sa hoa nơi chốn thành đô
Biết anh còn nhớ câu hò bên em
Có những lúc buông rèm em xót
Men sầu tiêu rũ giọt buồn chan
Trách ai nhân nghĩa phũ phàng
Trách ai bội ước mộng vàng bỏ đi
Bao luyến ái biệt ly niềm tủi
Chỉ ngậm ngùi thui thủi mà thôi
Vận mệnh sắp đặt sẵn rồi
Oán chi cho khổ rã rời tâm tan
Hạnh phúc nhé!! dối gian tình cũ
Kẻ nghèo nàn vẫn giữ tình anh
Đêm thu trở giấc mộng lành
Dệt câu ân ái đã đành thêm đau
19-09-2014