Tình Cờ - Hội Hoa Xuân

Tác giả: Xóm Đồng

TÌNH CỜ - HỘI HOA XUÂN

Ngắm cành đào khoe sắc
Bắt gặp em tình cờ
Ồ! sao mà linh thế
Bóng thiêng ở dưới quê

Lục lọi dần ký ức
Nhìn bâng quơ nhành mai
Em... Là cô gái nhỏ
Suối tóc tiên trãi dài

Băn khoăn lại bồi hồi
Mắt chạm nửa mi nhon
Ai ngờ em bối rối
Quen nhau từ lâu rồi!

Vòng vo đâu ngả giá
Cũng chẳng dám xin mua
Bây giờ hoa xinh nhất
Là lúm lím vặn vừa

Liếc qua vòm hoa cúc
Hồn mộng mị trời cao
Bất ngờ trong giây lát
Lạc lối lòng nôn nao

Bây chừ còn tiêng tiếc
Em vội bước rồi sao!
Phải chi đừng ngớ ngẩn
Nửa đời khỏi lao đao

Xưa một thời dại dột
Yêu chẳng nói nên lời
Nay khù khờ quá đỗi
Khoảnh khắc đành chia phôi

Thời gian đà phai phớt
Môi mằn mặn vành môi
Bao năm thầm nhung nhớ
Cứ bám víu cuộc đời

doanminhhop 01032015
Chưa phân loại
Uncategorized