Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Cam Ranh

Tác giả: Huy Dung

Cam Ranh vịnh tuyệt vời, em giẫm cát pha lê*

chợt dị kỳ: bè cá Tàu** chướng mắt.

Nghe linh hiển Biển Đông Trường Sa gió thổi về

nhắc em anh, mọi sinh linh cảnh giác

Gìn độc lập và toàn vẹn lãnh thổ_lời thề.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Phải Trăng Nguyên Tiêu
  • Là Thi Sĩ
  • Chất Tưởng Tượng Trong Thơ
  • 'hình Dáng Động’ Của Thời Gian
  • Nửa Gánh
  • Du Xuân Nhâm Thìn
  • Những Khúc Quanh Một Cuộc Tình
  • Nhân Thế
  • Sapa
  • Thơ Còn Sứ Mệnh Này
Thơ bạn muốn xem
  • Ân Nghĩa Thâm Tình
  • Giọt Sầu Đánh Thức
  • Phai Tàn (Fb)
  • Thơ Và Mẹ
  • Sài Gòn Tháng Tư
  • Chuyện 20/10
  • Một Ngày Mưa
  • Viết Cho Em Má Lúm Đồng Tiền
  • Qua Mồ Đại Tướng
  • 36. Chưa Tròn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tuyến Patin
  • Đỗ Thượng Thế
  • Nguyễn Bắc Sơn
  • Chu Hà
  • Đào Tiến Luyện
  • Huyền Băng
  • Đông Tà
  • Haldy Lam
  • Thiết Dương
  • Lê Hoàng Trúc
©2025 - CungThuGian.com