Tình Ca 18 ( Lời Đáp )

Tác giả: Lê Gia Hoài

Tặng Dạ Ngân – THPT Đồng Đậu.

Phép màu nào cho hai ta chung đôi
Những ước nguyện xa xôi anh vẫn biết
Giấc mơ em bao đắm say da diết
Hướng về anh khúc tình ca mười tám.

Rung động đầu đời nhưng anh đâu dám
Đi bên em cho đến cuối con đường
Tia nắng mong manh rơi khắp sân trường
Vụt tắt rồi khi mình phải chia xa.

Cảm ơn em những yêu thương ngày qua
Tuổi mười tám anh trở về cõi thực
Gửi lại em những đêm dài thao thức
Những bồi hồi rạo rực trái tim anh.

Yêu thương ấy thực sự quá mong manh
Khi khoảng cách hai ta là rất lớn
Thời gian trôi sẽ chữa lành đau đớn
Em hãy tin rằng chẳng có phép màu đâu.

Lê Gia Hoài

Tình ca 18
Cảm hứng dạt dào trên trang thơ

Em vẫn lén nhìn về phía ấy
Có anh bên cửa sổ mộng mơ
Rồi từng đêm thao thức mong chờ
Trời mau sáng để mai tới lớp.

Ước ao gặp ánh mắt bất chợt
Dành cho em mỗi lúc tan trường
Trái tim này cứ mãi vấn vương
Đường về nhà không còn xa ngái...

Tuổi mười tám bao điều e ngại
Chỉ lặng thầm, chẳng đến bên anh
Nơi sân trường tia nắng mong manh
Chở bốn mùa qua đi vội vã.

Rồi mai này mình phải chia xa
Còn đâu nữa… anh bên cửa sổ
Thời gian phủ đầy thêm nỗi nhớ
Phép màu nào cho ta chung đôi?

Tác giả: Nguyễn Thị Dạ Ngân/THPT Đồng Đậu
Chưa phân loại
Uncategorized