Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tịch Mạc

Tác giả: Nguyễn Đức Sơn

rồi mai huyệt lạnh anh về
ru nhau gió thổi bốn bề biển xưa
trăng tà đổ bóng cây thưa
mộng trần gian đã hái vừa chưa em

(Lời ru)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mai Kia
  • Tôi Thấy Mây Rừng
  • Đêm Thu
  • Tất Cả Đều Trật Lất
Thơ bạn muốn xem
  • Xin Dung Gap Lai
  • Xót Xa
  • Cảm Xúc Của Tình Yêu.
  • Ánh Trăng Vàng !!!
  • Ý Đảng Cộng Sản Không Phải Là Ý Dân , Ý Trời
  • Rừng Khóc
  • Ta Xin Viết Những Ký Ức Trong Ta Từ Khi Ta Quen Biết Em
  • Nụ Hồng Nở Thắm Mong Manh 1
  • Đành Vào Nơi Quên Hết
  • Ngày Em Đến
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ảo Mộng Hư Vô
  • Vương Đức Lệ
  • Ttd
  • Đoàn Văn Cừ
  • Đông Anh
  • Phạm Thiên Thư
  • Tinhbuon Cohoang
  • Ngô Tự Lập
  • Trần Văn Hiền
  • Hoàng Hải Hà
©2026 - CungThuGian.com