Thuyền Và Trăng

Tác giả: Mưavàlam

Mưa đi qua phố trễ
thấy một ánh trăng vàng
và một chiếc thuyền nan
mối duyên trao lờ lững
chẳng vô tình trăng biết
thuyền mơ trăng đợi trăng
thả trôi theo huyễn hoặc
tìm trăng như chiêm bao

ngại trăng lòng vơ vẩn
dòng sông sẽ rì rầm
trăng treo ngàn năm tuổi
con thuyền còn mong manh
thuyền muốn chở ánh trăng
đang soi mình đáy nước
thuyền muốn nói với trăng
yêu trăng từ kiếp trước

trăng chừng như cũng nhớ
lúc thuyền còn trên non
gốc cổ thụ rất già
trăng đã từng soi bóng
và trăng muốn cùng thuyền
đưa hồn vào tuỳ mộng
thuyền đưa trăng vào mơ
trăng phủ lòng thuyền ấm

ngày trăng chưa là rằm
trăng hãy còn non trẻ
ngày thuyền mới ra sông
đã chở nhiều trắc ẩn
nên duyên trăng và thuyền
mãi mãi còn cách trở
để mưa về qua phố
vẫn thấy trăng xa thuyền
Chưa phân loại
Uncategorized