Thương Sóng Rong Chơi

Tác giả: Bạn Tôi Ơi

Tháng sang trăng đâu gió buồn
Lặng trời đêm vắng mặc hồn mênh mang
Thương xuân sao hạ vội sang
Ve sầu khản tiếng chói chang đường về
Có ai bước mỏi lê thê
Nghe đời chìm nổi chẳng hề bình yên
Đau chiều nắng cứ đổ xiên
Cho dài vệt nắng rơi trên mái đầu
Lòng càng giận, đau càng sâu
Ngón dài ngón ngắn một mầu bàn tay
Mải chơi sóng lạc, sóng sai
Như diều dây đứt không hay đường về
Sóng lạc đường, sóng u mê
Trầm luân bể khổ ngày về ngày không
Không thực tế, mãi viển vông
Cho già con sóng khổ không ai bằng
Bỏ bờ bỏ bến được chăng
Bến đau bờ xót khóc dằn trong tâm
Lòng đau lắm, mắt lặng câm
Lạnh răng môi hở tím bầm ruột gan
Mong ngừng gió, bão nhanh tan
Cho ngày về sóng bình an bến bờ...
Bạn Tôi Ơi 17/05/2021
Chưa phân loại
Uncategorized