Thương Em Đi Trong Giá Lạnh

Tác giả: Trần Minh Hiền

THƯƠNG EM ĐI TRONG GIÁ LẠNH
(Tặng Thông Mỹ Linh)
Thương em đi trong giá lạnh
Nơi anh nóng nắng rát da
Nơi em lạnh lùng góc cạnh
Anh còn yêu em thiết tha

Cảm ơn em yêu anh quá
Tình ta tuyệt vời quá đỗi
Em là nhiệm mầu kỳ lạ
Ngọt ngào hoàng hậu lên ngôi

Em là vì sao vô tội
Em là dòng sông bất tử
Em là biển xanh tình tự
Em là bài thơ yêu thương

Tặng em tất cả diệu thường
Tặng em cuộc đời kỳ diệu
Tặng em đoá hoa tán thưởng
Tặng em giấc mộng phiêu diêu
Trần Minh Hiền Orlando ngày 22 tháng 5 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized