Thu Và Thu

Tác giả: VUHUNGVIET & LƯƠNG TÚ

THU VÀ THU
(Ngũ độ thanh, bát THU)
Cành trơ lá đổ gọi Thu rời
Gió thoảng Thu buồn lặng lẽ rơi
Bỏ lại tàn Thu sầu liễu héo
Vời đi nhạt nắng rã Thu ngời
Làn Thu sóng gợi thưa người giỡn
Điệu vũ Thu vờn hiếm kẻ chơi
Hết thuở vàng Thu chờ hạ mãn
Rồi Thu sẽ đến rạng xuân đời.
LƯƠNG TÚ

THU VÀ THU
Đông đã đến rồi Thu phải rời.
Thu chiều lặng lẽ nắng vàng rơi.
Heo may gió lạnh thu tàn rủ.
Mưa bụi thu buồn lá nghĩ ngơi.
Sóng gợn thu vờn nào kẻ giởn.
Thu sầu nước đổ ít người chơi.
Mản thu lá trụi trơ cành nhánh.
Khắc khoải tình thu với cuộc đời
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized