Tác giả: Trần Bảo Kim Thư
Kẻ tóc đường tơ chuyện đúng sai
Người đời biết lỗi mấy lăm ai?
Đẹp xinh chưa hẳn do đôi mắt
Tốt xấu còn tùy thuộc nhĩ tai!
Đen trắng nhiều khi đành lẫn lộn
Thị phi lắm lúc khó thài lai!
Từ xưa họa vốn ra từ miệng
“Thủ khẩu như bình!”…há mỉa mai?
2015
Người đời biết lỗi mấy lăm ai?
Đẹp xinh chưa hẳn do đôi mắt
Tốt xấu còn tùy thuộc nhĩ tai!
Đen trắng nhiều khi đành lẫn lộn
Thị phi lắm lúc khó thài lai!
Từ xưa họa vốn ra từ miệng
“Thủ khẩu như bình!”…há mỉa mai?
2015
Thơ bạn muốn xem
- Theo Anh Đến Tận Miền Hư Vô
- Mê Trăng.....
- Tịnh Tâm Hướng Phật
- Tiếng Quốc Đêm Thu
- Tiến Lên Nào Bạn Tôi Ơi
- Anh Cho Em Mùa Xuân
- Cánh Diều Thuổi Thơ
- Ân Tình Xin Gởi Ngàn Khơi
- Quay Lại Thời Gian – P.18 Cha Đẻ Của X - Quang – Tự Hào Thì Được, Nhưng Không Được Tự Cao
- Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (85)