Thử Hỏi -

Tác giả: Diamond Blue

Tặng : Quan Dương

Xôn xao như là nắng
tình anh gọi em về
dường như là lãng du
dường như cơn mê đến
bừng lên theo sắc nắng
soi bóng chung cuộc đời

Anh như là đá cuội
mênh mông một kiếp người
lòng em thành sớm tối
nhớ anh đến trăng tàn
làm sao em dám nói
khi tình vội thay màu

Lòng anh có mênh mông
giữa đời thành biển cả
anh biến em thành lá
đi về trong gió mưa
đi về trong sớm trưa
trôi qua ngày tình cũ
cánh chim muà di trú
đồng vọng tới bốn muà

Em người tình thua cuộc
yêu ánh nắng muộn sầu
lòng sớm hôm âm vọng
anh giả đò làm ngơ....

2004-03-16

Diamond Blue
Chưa phân loại
Uncategorized