Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thư Gửi Tướng Quân Tiết Chế

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Tổ quốc lâm nguy có biết không?
Trường Sa Tàu đắp cảng hàng không
Mộng làm Bá Chủ nay chường mặt
Kế chiếm Nam Bang đẫ tỏ lòng ?
Tiếng trống Mê Linh sao chẳng giục ?
Hịch truyền Vạn Kiếp vẫn hoài mong !
Diên Hồng cả nước cùng hô lớn
“Sát Thát” giữ gìn đất, Biển Đông !

2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ bạn muốn xem
  • Bờ Bến
  • Để Dành…chờ Nhiều Đánh (Thơ Liền Âm - Tác Giả Nguyễn Thành Sáng)
  • Day Dứt Nỗi Niềm
  • Mãi Mãi Mùa Thu
  • Con Người Không Thể Tưởng
  • Hội Cao Niên.
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (94)
  • Gửi Vào Thu
  • Tình Đẹp Như Cổ Tích
  • Vạt Nắng Chiều
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vương Bột
  • Nguyễn Hiếu
  • TTKh
  • Cao Giang Nam
  • Ninh Đức Hậu
  • Ngấn Lệ Sầu
  • Dạ Nguyệt
  • Hàn Yên Tử (Trần Đại Hưng)
  • Diệu Nguyễn
  • Thời Để Nhớ
©2025 - CungThuGian.com