Tác giả: Bernadet Cao Hoàng Tâm Anh
Hai ngàn lần Thu hiển diện cõi đất
Gió lá reo sương toả mờ hoang mạc
Muôn ngả đường không vương mà lá đổ
Vàng cảm bao lối mòn lệ rưng rưng
Chiều vườn Dầu Đức Ki-tô tĩnh lặng
Thu đầu mùa gieo nguyện cầu nhân thế
Thu an nhiên ngước trông Cha tín thác
Xin mỗi mùa lá rụng lối về Cha.
Xôn xao bốn mùa mà sang Thu lá rụng
Rộn ràng ánh dương trầm lòng chiều nhớ
Rồi trăng lên lại một mùa tư lự
Chú nai vàng sao ngơ ngác mùa Thu?
Giê-su hiển dung mọi miền thạch thảo
Gieo hương nguyện cầu cùng Cha tâm sự
Mấy sóng gió mấy muộn phiền nức nở
Tiếng thơ lòng vẫn xào xạc mùa Thu
Sang Thu ta bắc nhịp nguyện cầu nhé
Xâu chuỗi lòng cho tim rung nhịp thở
Gọi “chiến tranh” ươm Thu mà cải hoá
Là con người luôn trân quý mùa Thu.
Bernadet Cao Hoàng Tâm Anh
Chiều Thu 4 tháng Bảy 2015.
Mừng ngày nàng được thôi nôi.
Gió lá reo sương toả mờ hoang mạc
Muôn ngả đường không vương mà lá đổ
Vàng cảm bao lối mòn lệ rưng rưng
Chiều vườn Dầu Đức Ki-tô tĩnh lặng
Thu đầu mùa gieo nguyện cầu nhân thế
Thu an nhiên ngước trông Cha tín thác
Xin mỗi mùa lá rụng lối về Cha.
Xôn xao bốn mùa mà sang Thu lá rụng
Rộn ràng ánh dương trầm lòng chiều nhớ
Rồi trăng lên lại một mùa tư lự
Chú nai vàng sao ngơ ngác mùa Thu?
Giê-su hiển dung mọi miền thạch thảo
Gieo hương nguyện cầu cùng Cha tâm sự
Mấy sóng gió mấy muộn phiền nức nở
Tiếng thơ lòng vẫn xào xạc mùa Thu
Sang Thu ta bắc nhịp nguyện cầu nhé
Xâu chuỗi lòng cho tim rung nhịp thở
Gọi “chiến tranh” ươm Thu mà cải hoá
Là con người luôn trân quý mùa Thu.
Bernadet Cao Hoàng Tâm Anh
Chiều Thu 4 tháng Bảy 2015.
Mừng ngày nàng được thôi nôi.