Thu Buồn Lên Phiến Nhớ

Tác giả: Thuỷ Lâm Synh

THU BUỒN LÊN PHIẾN NHỚ
Thu đã về bên trời bắc Mỹ
Mưa nhòa trước ngõ nắng lang thang
Giọt buồn dĩ vãng đưa tay bấm
Phím hững hờ theo những nốt oan

Bỗng thấy buồng tim tràn dấu lặng
Cơn mưa xỏa tóc vẫn vô tình
Gõ những hạt sầu lên phiến nhớ
Của ngày tháng cũ chở cô miên

Nhạc núp trong thơ ý bập bềnh
Làn môi sót lại chút hương quen
Tim còn lai vãng bên bờ tục
Chốc chốc rêm ê những vết hằn

Ngày đã khép bên hoàng hôn tím
Mây chờ thông chải tóc chưa xong
Trong vòm ảo ảnh còn nguyên vẹn
Một bức tranh thơ nạm chỉ vàng

Ở một góc đường mưa còn đọng
Lềnh bềnh bong bóng đẩy xô nhau
Ngọn đèn cúi xuống nhìn bẻn lẻn
Mặt nước run, cành lá xôn xao

Ước gì em đến để ta say
Tay đói môi khô mắt đọa đày
Màn che trướng rủ còn đâu nữa
Thu buồn lên phiến nhớ rồi đây.

Thủy Lâm Synh
Sept. 29, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized