Hoàng Hôn Đã Khép

Tác giả: Thuỷ Lâm Synh

HOÀNG HÔN ĐÃ KHÉP
Mời người ở lại đây chơi
Hoàng hôn đã khép bên đồi hoang kia
Hương trăng đọng hạt sương khuya
Heo may thức giấc bên bìa thời gian
Chung trà đọng ánh trăng loang
Uống đi cho hạt ngỡ ngàng rụng rơi
Rồi mai dang cánh tay đời
Góp gom cho hết những lời oan khiên
Nếu mà còn có chút duyên
Cũng xin đừng để ưu phiền lên men
Nụ cười rớt xuống sông trăng
Dư âm đọng lại giữa miền hư vô
Ngại ngùng qua những lời thô
Nhạt nhòa theo bóng trăng mờ trầm luân
Áo mây dính bụi vô thường
Vết dao tuế nguyệt còn vương nẻo sầu
Người còn say giấc chiêm bao
Để cho vô thức ngọt ngào dối gian.
Thủy Lâm Synh
Nov. 22, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized