Thơ Vui Với Bạn

Tác giả: Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)

HÃY CỨ NHƯ TOM & JERRY

mỗi ngày lúc sáng và chiều
canh bên khi rảnh nói phiêu phiêu hồn
xém trưa, giờ cận hoàng hôn
cái bụng ngon ngót bồn chồn nhớ cơm
bỏ qua mình chẳng giận hờn
mỗi nhà mỗi đứa mừng rơn ra về
hôm sau lại kể đêm mê
thấy trong giấc mộng mà tê tái lòng
nếu sau đổi kiếp như mong
trầu cau một mối cho lòng khỏi tương
sợ rồi phai phấn nhạt hương
thà như cũ để hai đường khác nhau
tìm vui trong lúc bể dâu
câu thơ tả cảnh làm ngầu muốn đi
bên đó đồng cảm giận lỳ
chăn đơn gối lạnh những khi lẫy hờn
gạch đá cứ choảng nhau luôn
thồi giờ đã hết tớ chuồn trước đây
bình minh mại lại chốn này
kịch vui lại diễn cho say nhé người
thv
Chưa phân loại
Uncategorized